Hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéo

38 năm "vác tù và hàng tổng"

Thứ hai, 14/05/2018 11:40

Ông Trần Nhật Minh (1950)-Trưởng ban Công tác Mặt trận số 8, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng là người có "thâm niên" 38 năm "vác tù và hàng tổng", đã nhận hàng trăm bằng khen, giấy khen của T.Ư và địa phương. Ông N.T.P, trú tổ 50, P. Vĩnh Trung, nhận xét về người hàng xóm của mình: ông Minh là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình với công tác tại cơ sở. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ở bất kỳ cương vị nào, từ công tác Trưởng ban BVDP đến Trưởng ban công tác Mặt trận... đều hoàn thành xuất sắc công tác được giao.  Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nhật Minh, cho biết: điều vui mừng nhất của ông là góp một phần nhỏ bé công sức vào quá trình phát triển về kinh tế-xã hội tại Khu dân cư số 8 Bàu Hạc nói riêng và P. Vĩnh Trung nói chung. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều thành tích trong công tác BVANTQ, hòa giải ở khu dân cư... trong nhiều năm liền nhưng khi hỏi về mình, ông Minh cứ khiêm tốn từ chối.

Ông Minh với hàng trăm bằng khen, giấy khen từ T.Ư đến địa phương.

Không thể "khai thác" thông tin từ nhân vật chính, chúng tôi phải tìm hiểu từ chính những người có một thời cùng công tác với ông. Anh Cao Đức Độ-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam P. Vĩnh Trung, cho biết: với 28 năm làm công tác bảo vệ dân phố, từ phó Ban rồi trưởng Ban, ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là  tấm gương sáng cho nhiều người trong khu dân cư. Trong thời gian tham gia công tác bảo vệ dân phố, do nắm chắc địa bàn, công tác tạm trú, tạm vắng...ông Minh đã cung cấp cho lực lượng CA nhiều thông tin quý giá nhằm đấu tranh và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự như cờ bạc, ma túy... Bên cạnh đó, ông Minh cũng được xem là một hòa giải viên giỏi, trung bình mỗi năm hòa giải thành công gần 40 vụ việc. Nhiều gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, khi được ông phân tích thiệt hơn đã nhận ra lẽ đúng sai để cuộc sống gia đình trở nên yên ấm. Cụ thể, trường hợp vợ chồng anh Hà Ngọc Dễ-Lê Thị Kim Hồng, trú Vĩnh Trung, Thanh Khê thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần hai vợ chồng đưa nhau ra tòa xin ly hôn song khi được ông Minh vận động, thuyết phục hai người đã tái hợp, biết chăm lo làm kinh tế, dạy dỗ con cái nên người. Hoặc anh Củng Công Hát trước đây thường xuyên uống rượu, có hành vi ngược đãi cha mẹ nhưng khi được ông Minh phân tích phải trái đã nhận ra lỗi lầm, tích cực sửa chữa đã trở thành công dân tốt trong cộng đồng dân cư.

Năm 2008, ông Minh sang làm Trưởng ban Mặt trận số 8, P. Vĩnh Trung. 10 năm làm công tác mặt trận, ông đã có nhiều thành tích trong việc vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương; thành viên tích cực của Ban Thanh tra nhân dân P. Vĩnh Trung. Từ năm 2014 đến nay, ông trực tiếp giám sát hoạt động của các tổ dân phố thuộc 3 khu dân cư Trung Hòa A1, Trung Hòa A2 và Trung Hòa A3, giám sát việc sửa chữa nhà cho 20 hộ nghèo với tổng kinh phí 350 triệu đồng, giám sát việc trùng tu miếu Bà, khu vui chơi Vĩnh Trung... 38 năm làm công việc "vác tù và hàng tổng", ông Trần Nhật Minh đã đóng góp một phần công sức trong việc xây dựng KDC Trung Hòa A1, A2, A3 trở thành điểm sáng về văn hóa, đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững của địa phương.

M.T